Kẻ Ngông cuồng gây tội ác

Thứ tư, 19/11/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Dù sự việc không liên quan đến mình, nhưng để tỏ ra mình là dân “anh chị”, Trần Quốc Tú (1993, trú thôn Châu Sơn, xã Đắc Yắ, H. Mang Yang, Gia Lai) đã kiếm cớ gây sự, sau đó dùng dao đâm liên tiếp 3 người. Hậu quả của “cơn điên” ấy là anh Lê Trọng Phú (1982, trú H. Phú Hòa, Phú Yên) tử vong. Sau khi gây án, Tú bỏ đi đến nhiều địa phương, nhưng sau đó được CQĐT cùng gia đình kêu gọi ra đầu thú, đầu tháng 11, Tú đến CAH Mang Yang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: 21 giờ 30 ngày 12-9, Tú cùng với bạn là Võ Ngọc Thiện (1984, trú thôn 6, xã Ayun, H. Mang Yang), Vi Đình Hải (1994), Hoàng Thanh Bình (1994) và Hoàng Văn Dũng (1995, cùng trú thôn 4, xã Đắc Jơ Ta, H. Mang Yang) ngồi chén chú chén anh tại quán nhậu của bà Đỗ Thị Bích (trú thôn Mỹ Giang, xã Đắc Yắ). Lúc này, tại quán nhậu cũng có một nhóm công nhân của Cty xây dựng nông trường trồng cỏ Đắc Yắ (thuộc Cty CP chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai) gồm Lê Trọng Phú, Lê Văn Hải (1989), Lê Hữu Trường (1971), Đặng Ngọc Nhã (1992), Đặng Ngọc Thạch (1990), Lê Văn Tùng (1990, đều trú H. Phú Hòa, Phú Yên) ngồi nhậu. Trong lúc chén chú chén anh, giữa anh Trường và Thiện xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên mức độ cũng chỉ dừng lại ở đôi co, to tiếng với nhau. Mặc dù việc không liên quan đến mình nhưng Tú cho rằng những công nhân này từ nơi khác đến mà dám xem thường “thổ địa”. Để “ra uy”, Tú nổi máu ngông cuồng cầm chai rượu đang để trên bàn ném thẳng về phía anh Trường. Chai rượu bay sượt qua mặt anh Trường, vỡ tan tành bên vách tường.

Thấy Tú nổi “cơn khùng” nên mọi người không nói gì nữa và lúc này rượu cũng đã ngấm nên kéo nhau ra khỏi quán nhậu. Tuy nhiên, anh Phú, Trường, Hải vẫn đứng lại nơi con đường đất đối diện quán trò chuyện. Lúc này Tú cũng đi theo ra ngoài gặp anh Trường vặn hỏi: “Vì sao cãi nhau với Thiện?”. Dù đã say, nhưng bực tức vì chuyện cãi nhau với Thiện, anh Trường nói: “Tối nay tao phải giết thằng cao cao kia!” (ý nói Thiện - P.V) và lúc đó anh Phú đẩy Tú ra vì sợ Tú lại kiếm cớ gây chuyện. Cho rằng anh Phú và 2 người còn lại có ý định đánh mình, Tú thò tay vào túi quần rút con dao bấm thủ sẵn đâm vào vùng thái dương anh Phú khiến anh Phú gục xuống. Không dừng lại ở đó, khi thấy anh Hải chạy đến thì Tú tiếp tục dùng dao tấn công, anh Hải đưa tay lên đỡ nên con dao đâm trúng khuỷu tay và mí mắt trái. Bị thương, anh Hải bỏ chạy thoát thân. Chưa hả cơn điên, Tú tiếp tục tấn công anh Trường với nhiều nhát đâm vào phần cổ, vai. Sau đó, Tú thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra quay trở lại quán nhậu rồi lấy xe đi về nhà. Các nạn nhân Phú, Trường, Hải được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Phú đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hơn 1 tuần sau thì anh Phú tử vong do vết thương quá nặng.



Đối tượng Trần Quốc Tú và con dao gây án của y.

Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Mang Yang đã cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và xác định đối tượng gây án là Trần Quốc Tú. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tú đón xe qua nhà người thân ở xã Đức Mạnh (H. Đắc Mil, Đắc Nông) nhằm lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng CA. Một mặt truy bắt đối tượng, mặt khác CAH Mang Yang tiến hành vận động gia đình Trần Quốc Tú kêu gọi ra đầu thú. Đến sáng 14-10, Tú đón xe từ Đắc Nông lên Đắc Lắc để về CAH Mang Yang đầu thú. Tuy nhiên, trên đường đi Tú lại đón xe lên H. Kon Plông (Kon Tum) lẩn trốn dưới “mác” người đi làm thuê và bặt vô âm tín với gia đình.

“Sau khi Tú đồng ý ra đầu thú nhưng lại tiếp tục lẩn trốn, lực lượng CAH Mang Yang vừa tiếp tục tiến hành truy bắt vừa vận động đối tượng ra đầu thú. Đến đầu tháng 11, Tú đã quay về đầu thú tại CAH Mang Yang và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình” - Thượng tá Phạm Sỹ Dũng, Phó trưởng CAH Mang Yang cho biết. CAH Mang Yang cũng tiến hành phối hợp với CAH Đắc Mil thu giữ con dao gây án mà Tú vứt bỏ tại xã Đức Mạnh khi lẩn trốn tại đây. Hiện, CQĐT CAH Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Quốc Tú về hành vi giết người.

Minh Tân